Ngây thơ...
Đứng ở ban công nhà mẹ đẻ, Lam cảm thấy nhẹ nhõm. Hạnh phúc của cô bây giờ là được chăm sóc con, bù đắp cho những tháng ngày bận rộn trước đây. Cô nghĩ rằng nếu đã hy sinh công việc một chút để lo cho gia đình, có lẽ mọi thứ đã khác. Lam là nhà thiết kế nội thất cho công ty lớn, còn chồng cô, Hoàng, là giám sát công trình. Họ kết hôn và mua căn hộ mơ ước, nhưng sau khi sinh con, Hoàng thường vắng mặt vì công việc. Bố mẹ Hoàng định cư ở Mỹ, nên mẹ Lam phải lên giúp đỡ, nhưng rồi bà cũng phải về quê khi bố Lam bị bệnh.
Mọi công việc đổ dồn lên Lam, nên cô và chồng quyết định thuê giúp việc. Sau vài lần thử, Lam tìm được Mai, 23 tuổi, sinh viên tại chức, phụ giúp việc nhà ban ngày và học vào buổi tối. Ban đầu, Lam lo lắng vì Mai nhỏ nhắn, nhưng sau đó cảm thấy yên tâm vì chồng cô thường xuyên đi làm. Mai siêng năng làm việc, giúp Lam có thời gian cho công việc và khiến Hoàng về nhà nhiều hơn. Sau ba tháng, Mai yêu cầu tăng lương vì em bé quấy quá, và Lam đồng ý. Từ khi có Mai, Hoàng thường khen cô.
Anh khen Mai siêng năng, chịu khó và xinh đẹp, khiến Lam cảm thấy cần học hỏi từ Mai. Một hôm, khi chuẩn bị đi làm, Lam thấy Hoàng ngồi ở nhà và hỏi tại sao không đến công trình. Hoàng bình thản nói cần nghỉ ngơi. Lam không để tâm và đi làm, nhưng nhớ quên mang bản thiết kế, nên gọi Hoàng mang đến. Gọi mãi không được, cô vội về nhà. Khi mở cửa, Lam thấy Hoàng giật mình làm vỡ cốc nước cam, và nghe thấy Mai gọi từ phòng con. Lam nghi ngờ, hỏi Hoàng tại sao lại như vậy, và Hoàng giải thích rằng Mai đã bảo anh pha nước cam cho con uống để bổ sung vitamin C.
Lam không hỏi thêm, vội về phòng lấy bản thiết kế. Khi đi qua phòng con, cô thấy con đang ngủ say, còn Mai thì có vẻ lúng túng. Cảm giác có điều không hay, Lam tiếp tục. Vài tháng sau, mọi thứ vẫn bình yên cho đến một ngày, công ty của Lam nghỉ sớm. Cô vui vẻ đi chợ mua đồ để kỷ niệm hai năm ngày cưới. Về đến nhà, Lam nghĩ chồng đang ở công ty, quyết định mời Mai ở lại ăn cơm. Không bấm chuông vì thấy cửa khép, cô vào phòng con và thấy con vẫn ngủ, nhưng không thấy Mai. Cô nghĩ Mai qua hàng xóm chơi, rồi đi vào phòng ngủ. Khi mở cửa, Lam choáng váng khi thấy Hoàng và Mai ôm ấp nhau trên giường, cô gục xuống ngay cửa, làm rơi túi thức ăn.
Cô không thể tin vào những gì đang diễn ra. Giật mình vì tiếng động ngoài cửa, Lam thấy Hoàng và Mai hoảng hốt vơ vội quần áo. Mai chạy ra cửa, còn Hoàng ngồi thụp xuống. Vì không vượt qua được cú sốc chồng ngoại tình, Lam bế con về nhà mẹ đẻ và sống ly thân với Hoàng. Tuy nhiên, Hoàng nhiều lần trở về thuyết phục vợ, và cuối cùng Lam đã tha thứ vì vì gia đình và tình cảm còn lại. Sau vài tháng hòa thuận, một ngày, khi đang ăn cơm, chuông cửa reo lên. Lam trở về nhà mẹ đẻ, xác định chăm sóc con là ưu tiên. Nhưng khi nhìn thấy Mai, cô không khỏi đau lòng. Mai muốn gặp Lam, nhưng Lam cản lại. Mai đưa cho Lam một tờ giấy - phiếu siêu âm thai đã bốn tháng của cô.
Lam choáng váng, tát Mai một cái rồi ôm con chạy vào nhà.


Source: https://afamily.vn/kho-dai-20140430091753454.chn